Kết quả tìm kiếm cho "Nghề làm đẹp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 10572
Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26/1, Triển lãm tư liệu “Đảng cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội” đã khai mạc tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Nép mình bên bờ sông Ly Ly hiền hòa, làng bánh in An Lạc (xã Duy Nghĩa, TP. Đà Nẵng) từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức tết của người xứ Quảng. Mỗi khi tháng chạp về, cả ngôi làng nhỏ lại bước vào mùa làm bánh rộn ràng nhất trong năm.
Toàn văn Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Làng nghề làm bánh phồng ở ấp Phước Đạt, xã Gò Quao có hơn 100 năm hình thành và phát triển. Trải qua bao thăng trầm, với tình yêu nghề và sự gắn bó bền bỉ, nhiều hộ dân nơi đây vẫn ngày ngày thức khuya dậy sớm đốt lò nhóm lửa, miệt mài tạo ra từng cái bánh.
Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thưa các vị khách quý, Thưa các đồng chí đại biểu dự Đại hội, Thưa toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài,
Khi những cành mai vừa chúm chím nụ, khắp nơi chuẩn bị đón xuân cũng là lúc các dịch vụ “ăn theo” ngày Tết tất bật.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Những ngày cận Tết, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang, người dân bước vào vụ thu hoạch trầu không, một nghề truyền thống gắn với phong tục, nghi lễ ngày Tết của người Việt. Mùa trầu không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho người dân, mà còn gìn giữ một nét văn hóa truyền thống gắn liền với Tết Việt.
Những ngày cận Tết, khắp các vùng nông thôn của tỉnh An Giang, không khí lao động trở nên nhộn nhịp, rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ vườn hoa, ruộng rau đến những vườn cây ăn trái, nhà nhà tất bật chăm sóc, thu hoạch, chuẩn bị nguồn hàng dồi dào phục vụ thị trường, mang theo niềm tin về một cái Tết đủ đầy, sung túc.
Với ước tính hơn 100.000 người đổ về khu vực lễ hội trong hai ngày cuối tuần này, cột mốc 1 triệu lượt khách đã được thiết lập chỉ sau 14 ngày mở cửa lễ hội câu cá băng Hwacheon.
Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho biết chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và sâu sắc.